Kết quả tìm kiếm cho "hủ tiếu gà"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 292
Hủ tiếu gà là món ăn thơm ngon nhiều dinh dưỡng với nước dùng trong, ngọt thanh, thịt gà mềm ngon và sợi hủ tiếu không bở.
Kết hợp đa dạng những nguồn protein nạc lành mạnh này vào thực đơn hằng ngày không chỉ giúp cơ bắp săn chắc mà còn bảo vệ sức khỏe tim mạch, giảm nguy cơ béo phì và bệnh mạn tính.
Tỉnh Phú Yên có nhiều lợi thế nổi bật về vị trí địa lý, tài nguyên thiên nhiên, lịch sử, văn hóa và hạ tầng giao thông để phát triển du lịch.
Việc vệ sinh định kỳ giúp điều hòa luôn trong tình trạng sạch sẽ, hoạt động tốt hơn, bền hơn, vậy bao lâu nên vệ sinh điều hòa một lần?
Nồi nấu phở điện đóng vai trò quan trọng trong việc giúp các quán phở, nhà hàng và hộ gia đình nấu món phở thơm ngon, đậm đà một cách tiện lợi và hiệu quả. Đây cũng là giải pháp nấu phở an toàn, tiết kiệm được đông đảo khách hàng kinh doanh tin dùng.
Từ thưở nằm nôi, tôi đã nhập tâm ngôi làng ấy qua lời ru của mẹ: Trên trời có đám mây xanh / Ở giữa mây trắng, xung quanh mây vàng / Ước gì anh lấy được nàng/ Để anh mua gạch Bát Tràng về xây...
Mải mê với những chuyến đi xuôi ngược, bất chợt tôi gặp lại sắc tím ô môi dìu dịu nở trên cành. Khi ấy, trong lòng khách đường xa có chút bâng khuâng, bởi vẻ đẹp dung dị ấy lại đến mùa “thắp lửa” trên cây.
Đến nay, việc học tập làm theo tấm gương Bác Hồ, Bác Tôn về chăm lo đời sống Nhân dân đã trở thành công việc tự giác, thường xuyên của mỗi cán bộ, công chức, viên chức và lan tỏa sâu rộng trong quần chúng Nhân dân. Học tập và làm theo Bác, người dân hạnh phúc được cống hiến, được góp phần xây dựng quê hương, nhân lên những giá trị tốt đẹp từ việc học và làm theo Bác.
Thời gian qua, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Thoại Sơn đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần cải thiện đời sống của người dân, nhất là các hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn huyện.
Ông Nguyễn Thanh Phong (55 tuổi) từng là lao động chính của gia đình, nay lại phải nằm bất động trên giường bệnh vì biến chứng của bệnh tiểu đường; ông Nguyễn Ngọc Phúc (64 tuổi) bị tai biến mạch máu não, nhưng chỉ sống một mình không ai chăm sóc...
Mùa Xuân, vạn vật như bừng tỉnh sau giấc ngủ đông. Và ở những làng nghề, nghề truyền thống, không khí cũng trở nên nhộn nhịp, tấp nập hơn bao giờ hết.
Mờ sáng, chợ Trà Mơn (xã Mỹ Hòa Hưng, TP. Long Xuyên) đã nhộn nhịp cảnh mua bán. Tuy là chợ xã, nhưng hàng hóa, nhu yếu phẩm ở đây vẫn đủ đầy phục vụ bà con, không thua chợ thị thành.